Ngôi nhà phố xinh đẹp và lãng mạn với sắc hoa tươi thắm của người phụ nữ Hà Thành.
Ngôi nhà phố này chắc chắn sẽ thu hút những ai yêu cái đẹp và cuộc sống bình yên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chủ nhân, một người phụ nữ dịu dàng và yêu thích làm đẹp nhà, đã tạo nên không gian lãng mạn và ngọt ngào. Lối vào với hoa lá rực rỡ, thiết kế tiện ích và giản dị khiến từng góc nhỏ đều mang lại cảm giác thoải mái và bình yên. Mọi người dễ dàng bị cuốn hút bởi sự hài hòa trong nội thất, màu sắc và ánh sáng, tạo nên những góc nhỏ đẹp rực rỡ, khiến ai cũng muốn dừng lại để cảm nhận.
Chủ nhân ngôi nhà rất yêu hoa và thích cắm hoa, tạo nên một góc sân rộng rãi cho trẻ vui chơi. Chị Thu Phương đã thiết kế sân chơi cho trẻ với những bóng đèn màu sắc, khiến bất kỳ vị khách nào cũng cảm thấy như bước vào một thế giới yên bình, tạm rời xa sự ồn ào của cuộc sống. Sân nhà đậm chất thân thuộc với giàn su su sai quả và góc thư giãn thoải mái. Chị sử dụng chiếc ghế mộc mạc và thang gỗ cũ làm kệ để chậu hoa, tạo điểm nhấn cho không gian. Khác với nhiều người chỉ chăm sóc không gian bên trong, chị Phương mong muốn khách đến nhà sẽ ngay lập tức cảm nhận vẻ đẹp của những góc nhỏ rực rỡ sắc màu hoa lá, đồng thời vẫn giữ được sự giản dị, quen thuộc của cuộc sống.
Góc bên cạnh cửa chính lung linh vào ban đêm, chị Phương chăm sóc ngôi nhà từ những chi tiết nhỏ nhất. Phòng khách có giá sách và bàn thờ cao, dù nhà lợp tôn nhưng trần thạch cao giúp không gian thoải mái. Chị tin rằng không cần nhà lớn mới cần chăm sóc, chỉ cần đó là nơi gia đình sống. Nội thất đơn giản nhưng không gian vẫn cuốn hút, trang trí bằng những vật quen thuộc. Tầng 1 là nơi tiếp khách với nội thất giản dị và hoa tươi. Có một chiếc ghế xinh xắn từ cũi và kệ sách gắn tường cùng thảm nâu tạo góc đọc sách dễ thương cho các con.
Chị Thu Phương chia sẻ về việc tận dụng chiếc cũi để thiết kế ghế đọc sách cho con. Sau khi cưới, chị và chồng quyết định ra ở riêng, chiếm dụng hai phòng trọ của bố mẹ chồng. Họ có 40 triệu tiền tiết kiệm nhưng chi phí xây nhà lên tới 120 triệu, nên đã bán vàng và vay mượn. Mặc dù ngôi nhà còn trống trải, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sau khi xây, chị Phương tạm dùng bệ xi măng và được một thợ mộc động viên đóng tủ bếp theo sở thích của chị. Mặc dù ban đầu không đủ tiền, mỗi năm họ lại đóng thêm đồ gỗ, khiến bếp ngày càng đầy đủ, trở thành nơi chị yêu thích nhất trong nhà.
Chị Thu Phương chọn màu trắng ngà cho khu vực bếp và ăn uống, tạo không gian đẹp và bền theo thời gian. Góc ăn uống được bố trí tiện lợi bên cạnh khu bếp ngập ánh sáng, với bàn ăn thanh nhã có khăn trải bàn kẻ ca rô. Tầng 2 gồm phòng ngủ và phòng làm việc, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Góc làm việc thiết kế đơn giản, với kệ và bàn cùng tông màu, có ghế ngồi ở nơi sáng nhất, thêm chậu cây để không gian thêm sinh động. Phòng con gái chị hoàn thiện sau thời gian dài, rộng 12m2 nhưng rất đẹp và thoáng đãng, là nơi con gái chị thích học, chơi và chăm chút. Chị Phương đã thực hiện ước mơ có một chốn riêng tư gọn gàng, với giá sách lớn, tủ áo rộng, giường xinh và chỗ ngồi bên cửa sổ để đọc sách.
Vì vậy, chị đã dành nhiều thời gian tự thiết kế từng chi tiết. Nhìn con mướt mải mồ hôi lau dọn phòng, sắp xếp mọi thứ.
























Source: https://afamily.vn/ngoi-nha-pho-goc-nao-cung-xinh-xan-va-lang-man-voi-hoa-tuoi-cua-nguoi-phu-nu-ha-thanh-2018041010332458.chn